Dân Ca Xứ Nẫu
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Dân Ca Xứ Nẫu
Tình cờ lên mạng giải trí MX gặp một clip hài nhạc này và nghe giọng quen quen …thì ra là tiếng Nẫu quê mình chính cống .Nói thiệt nghen hồi giờ MX ít bao giờ xem hài kịch lắm ,vì vậy khi xem xong clip này thấy vui và nghe lại giọng rặc xứ mình luôn .
MX nghĩ ở VN ai là dân Phú Yên chắc xem clip này rồi ,thôi thì mình xem lại nhé !
Thiệt nghen ,ở xứ người MX ít gặp dân Nẫu lắm ..một tuần lên chợ VN một lần thỉnh thoảng gặp đâu người quê mình là ôi thôi nói tiếng Nẫu tha hồ …còn không thì về nhà nói tiếng Nẫu vói ông xã và mấy nhóc hi..hi.. nhiều khi nhớ nhà gọi phone về cho mấy Anh Chị ở quê là nghe tiếng Nẫu liền ….Ở bên đó trời tấu hả E ???,ăn cum chưa ????mấy nhóc có phẻ ko???..Dạ đúng rầu trời tấu ,ăn cum rầu ,mấy nhóc phẻ luôn ha..ha… Thinh thoảng cũng tán dóc với mấy bà bạn cùng xứ qua phone ,cũng hài với nhau nói tiếng Nẫu ….Thật vậy cái chất giọng của mình đi đâu ai cúng biết chắc là hồi đó xứ mình nghèo ăn cum với mắm,và rau luộc cho nên nói rặc giọng Ti Què…
MX nghĩ ở VN ai là dân Phú Yên chắc xem clip này rồi ,thôi thì mình xem lại nhé !
Trách Thân
Dân Ca Phú Yên
Sáng tác :Hoài Linh
Thân, trách thân nè. Thân sao chớ lận đận nè
Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm hiu
Chớ bởi thân tui, Tui cực khổ, tui eo nghèo
Nên vợ tui nó mới không ở nữa mà nó theo Nẫu rồi...
Em ơi chớ bây giờ mà Em ở kìa nơi đâu?
Chớ để cho anh nè Anh trông đứng nữa trông ngồi, rồi canh khuya
Chớ hồi nào Qua Phú Lỡ ăn ổi chua, Chớ xuống Đại Lãnh, uống nước ngót, Chớ qua Hòn Dừa, ăn mực nang
Chớ bây giờ em không ngó nữa em không màng đến
Chồng nghèo nó cực khổ, Mà gian nan nó cơ hàn...
Hồi nào chớ em thất nghiêp, em đi lang thang
Chớ qua thấy em nửa tội nghiệp, Qua với má qua nuôi rày
Chớ hồi nào em bán nước đá
Cái rồi qua đi may
Hai đứa mình nè chung sống, Chớ không biết ngày rồi mai sau
Chớ hồi nào em bắt ốc. Cái rồi anh hái rau.
Bây giờ em để lại mối sầu, cho Qua,
Hồi nào trái chuối chín... Cũng cắn làm ba
Chớ trái cam tươi cũng cắn... Làm bốn, Nửa trái cà cũng cắn làm năm
Chớ bây giờ em lấy Nẫu em ăn nằm
Em bỏ Qua Chớ Qua hiu quạnh, Vì năm canh Qua một mình...
Anh bây giờ, khoé mắt sầu cứ rùng rinh
Có giọt lệ sầu, giọt lệ than,
Như nước trong bình nó tuôn ra
Anh bây giờ, như con Cuốc nó kêu tù qua
Chớ nó lẻ đôi, nó lẻ bạn,
Quơ chú cha ơi.... là buồn!
Sáng tác :Hoài Linh
Thân, trách thân nè. Thân sao chớ lận đận nè
Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm hiu
Chớ bởi thân tui, Tui cực khổ, tui eo nghèo
Nên vợ tui nó mới không ở nữa mà nó theo Nẫu rồi...
Em ơi chớ bây giờ mà Em ở kìa nơi đâu?
Chớ để cho anh nè Anh trông đứng nữa trông ngồi, rồi canh khuya
Chớ hồi nào Qua Phú Lỡ ăn ổi chua, Chớ xuống Đại Lãnh, uống nước ngót, Chớ qua Hòn Dừa, ăn mực nang
Chớ bây giờ em không ngó nữa em không màng đến
Chồng nghèo nó cực khổ, Mà gian nan nó cơ hàn...
Hồi nào chớ em thất nghiêp, em đi lang thang
Chớ qua thấy em nửa tội nghiệp, Qua với má qua nuôi rày
Chớ hồi nào em bán nước đá
Cái rồi qua đi may
Hai đứa mình nè chung sống, Chớ không biết ngày rồi mai sau
Chớ hồi nào em bắt ốc. Cái rồi anh hái rau.
Bây giờ em để lại mối sầu, cho Qua,
Hồi nào trái chuối chín... Cũng cắn làm ba
Chớ trái cam tươi cũng cắn... Làm bốn, Nửa trái cà cũng cắn làm năm
Chớ bây giờ em lấy Nẫu em ăn nằm
Em bỏ Qua Chớ Qua hiu quạnh, Vì năm canh Qua một mình...
Anh bây giờ, khoé mắt sầu cứ rùng rinh
Có giọt lệ sầu, giọt lệ than,
Như nước trong bình nó tuôn ra
Anh bây giờ, như con Cuốc nó kêu tù qua
Chớ nó lẻ đôi, nó lẻ bạn,
Quơ chú cha ơi.... là buồn!
Thiệt nghen ,ở xứ người MX ít gặp dân Nẫu lắm ..một tuần lên chợ VN một lần thỉnh thoảng gặp đâu người quê mình là ôi thôi nói tiếng Nẫu tha hồ …còn không thì về nhà nói tiếng Nẫu vói ông xã và mấy nhóc hi..hi.. nhiều khi nhớ nhà gọi phone về cho mấy Anh Chị ở quê là nghe tiếng Nẫu liền ….Ở bên đó trời tấu hả E ???,ăn cum chưa ????mấy nhóc có phẻ ko???..Dạ đúng rầu trời tấu ,ăn cum rầu ,mấy nhóc phẻ luôn ha..ha… Thinh thoảng cũng tán dóc với mấy bà bạn cùng xứ qua phone ,cũng hài với nhau nói tiếng Nẫu ….Thật vậy cái chất giọng của mình đi đâu ai cúng biết chắc là hồi đó xứ mình nghèo ăn cum với mắm,và rau luộc cho nên nói rặc giọng Ti Què…
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Dân Ca Xứ Nẫu
Hì hì, cái này thì thiệt là .. u wé !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Dân Ca Xứ Nẫu
Bài này Trọng Khôi và tác giả Phan Bá Chức hát cũng hay lắm đó MX
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Dân Ca Xứ Nẫu
Dạ E sẽ nghe thử nhé !MX cảm ơn Chị
LT à u qué (MX đánh ko được chữ như LT )là u như thế nào he..he...có nhìu u lắm ,ai hiểu MX ko hiểu
LT à u qué (MX đánh ko được chữ như LT )là u như thế nào he..he...có nhìu u lắm ,ai hiểu MX ko hiểu
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Dân Ca Xứ Nẫu
Chắc là lão í mắt nhắm mắt mở, viết chữ "Nẫu" nhưng rơi rớt dọc đường hết 80% rồi.
Cái này chắc có liên quan tới việc tuyên bố của TQ phản bác ý kiến cho rằng họ tham quá, "Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chỉ có 80% biển Đông mà thôi!"
Cái này chắc có liên quan tới việc tuyên bố của TQ phản bác ý kiến cho rằng họ tham quá, "Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chỉ có 80% biển Đông mà thôi!"
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Dân Ca Xứ Nẫu
Nè ngủ ta đang "đàm phám "chiện nhạc dân ca ;mình lại chiển hộ khẩu cắt ngang !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Dân Ca Xứ Nẫu
Kể chuyện vui tiếng Nẫu nghe cho vui nhé !
Hôm qua cả nhà MX ngồi xem TV ,bé gái chạy tới tủ lạnh lấy một bình nước cam nhỏ uống và hỏi "Má ơi cái này hết "hẹn "chưa Má ! "....ông xã MX bật cười và chọc lại ,Má nó thì ko thể nào nhịn cười ...bé gái buồn quá bỏ vào phòng và nói rằng "con nói tiếng Việt ko đúng à ,sao Má cười vậy "....Cười vui vì bé nói giống y chang giọng Nẫu luôn ha..cách phát âm tiếng Việt mấy con nhà MX ko chuẩn lắm cho nên .... cười ớn !
Bên này ít co tiếp xúc người Việt nhiều cho nên đôi khi cái giọng của mình ít nhiều bị lai đi ,gọi về gặp mấy bà bạn nói "trời ơi cái giọng Ti Què của mày sao để mất vậy "ka....ka. đâu có thế là MX sổ ra cười ớn luôn !
Hôm qua cả nhà MX ngồi xem TV ,bé gái chạy tới tủ lạnh lấy một bình nước cam nhỏ uống và hỏi "Má ơi cái này hết "hẹn "chưa Má ! "....ông xã MX bật cười và chọc lại ,Má nó thì ko thể nào nhịn cười ...bé gái buồn quá bỏ vào phòng và nói rằng "con nói tiếng Việt ko đúng à ,sao Má cười vậy "....Cười vui vì bé nói giống y chang giọng Nẫu luôn ha..cách phát âm tiếng Việt mấy con nhà MX ko chuẩn lắm cho nên .... cười ớn !
Bên này ít co tiếp xúc người Việt nhiều cho nên đôi khi cái giọng của mình ít nhiều bị lai đi ,gọi về gặp mấy bà bạn nói "trời ơi cái giọng Ti Què của mày sao để mất vậy "ka....ka. đâu có thế là MX sổ ra cười ớn luôn !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47