TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Từ từ viết ... EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Từ từ viết ... EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Từ từ viết ... EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Từ từ viết ... EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Từ từ viết ... EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Từ từ viết ... EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Từ từ viết ... EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Từ từ viết ... EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Từ từ viết ... EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Từ từ viết ... EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Từ từ viết ...

+9
gia khanh
Lôi Vũ
Cuội
huuhoi
hoang
Tho Ngoc
Thi Mau
nnk
Huong ngoc
13 posters

Trang 1 trong tổng số 5 trang 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Từ từ viết ... Empty Từ từ viết ...

Bài gửi  Huong ngoc Thu 28 Jan 2010, 21:04

Gởi hình ở đây rồi từ từ lóc cóc sau hén
Từ từ viết ... IMG_1045


Từ từ viết ... IMG_1025

Từ từ viết ... IMG_1023


Từ từ viết ... IMG_1013

Từ từ viết ... IMG_1012


Được sửa bởi Huong ngoc ngày Sun 31 Jan 2010, 09:44; sửa lần 2.

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  nnk Thu 28 Jan 2010, 21:08

chua xay giong kien truc Mien ddien, qua' st hen

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Thi Mau Fri 29 Jan 2010, 07:57

nnk đi Miến điện chưa ? TM thấy chữ chùa Thiên Hỉ đó a Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Tho Ngoc Fri 29 Jan 2010, 21:07

Thấy một dáng người quen, không biết có phải?
Thỏ chờ nghe chị HN kể chuyện nè, lâu rồi Thỏ không đi đâu, chỉ chạy loanh quanh Basketball

Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Thi Mau Sat 30 Jan 2010, 06:56

Tho Ngoc đã viết:Thấy một dáng người quen, không biết có phải?
Thỏ chờ nghe chị HN kể chuyện nè, lâu rồi Thỏ không đi đâu, chỉ chạy loanh quanh Basketball
Chạy loanh quanh mờ ki không đi đâu, hí hí rendeer
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  hoang Sat 30 Jan 2010, 07:50

H cũng chờ nghe flower , Thỏ thấy ai quen vậy , không lẽ hai ni cô ?
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Huong ngoc Sun 31 Jan 2010, 09:46

Tho Ngoc đã viết:Thấy một dáng người quen, không biết có phải?
Thỏ chờ nghe chị HN kể chuyện nè, lâu rồi Thỏ không đi đâu, chỉ chạy loanh quanh Basketball
Chạy loanh quanh như Thỏ cũng đủ mệt rồi. ST chưa đi Miến Điện, câu này chắc phải nhờ HH trả lời dùm đó nnk .
Tào lao cho quán có bài vở nhen cả nhà

Tôi quen cô nhỏ thật tình cờ : thắc mắc về tên và cùng sở thích âm nhạc . Những người thích KL đa số đều thuộc lứa tuổi trung niên, thế nên tôi đã bật ngửa khi biết đó chỉ là 1 cô bé chưa bước vào hàng băm .
Những lần gặp gỡ, thư từ liên lạc cho tôi biết cô bé đang có 1 người hết lòng lo lắng, yêu thương , công việc làm thì rất thuận lợi và được mọi người quý mến .
Mà làm sao không yêu mến cho được khi đó là 1 cô gái chính cống HN với giọng nói thật chuẩn , ngọt ngào, nhỏ nhẹ .( đã được kiểm chứng bằng 1 người chính cống BK 54 ) Trái ngược với những gì tôi được biết về tuổi 8X xứ Hà thành .
Bẵng đi một thời gian, em không vào net , đôi lần loáng thoáng nghe tin em chuẩn bị đi tu , xem đạo là đời ,nhưng vẫn không tin cho lắm, tôi nghĩ những lần em bỏ cả công việc đi theo thầy NH, tìm tới L M chỉ là sở thích thoáng qua của tuổi trẻ , rồi em sẽ trở lại là em, một cô bé nhiệt tâm, yêu đời như thuở nào . Em sẽ lấy chồng, sinh con , nhìn bóng câu qua cửa sổ một cách yên bình, thản nhiên như cuộc đời của em vốn đã định sẵn .
Cho đến một hôm, em gởi đến tôi một tập ảnh mà em đã chụp trong mấy tuần tu nơi đình Từ Hiếu . Tự nhiên thấy lòng nghẹn ngào một chút, tiếc nuối một chút trước cô bé mắt to gầy ốm đang tươi cười nhìn mình .
Mặc dù biết em bây giờ đã đạt được đạo, ngộ ra rằng đi tu không phải là lánh đời , mà trước tiên là đạt được tự do , thanh thản và an lạc cho chính mình . Vượt qua khỏi mọi khổ đau của đời sống , sau đó mới quay lại độ cho gia đình và chúng sanh .

Tôi cũng tin lời em : những nguời trẻ bây giờ có kiến thức, trình độ và sự hiểu biết để tư duy mà tìm đến những gì có nội dung đich thực , và LM là nơi những người trẻ tuổi tìm thấy , LM là phật giáo dấn thân vào cuộc sống , đem bình an đến cho mọi người .
Mặc dù tôi đã nói là “ tôi hiểu em, chúc em an vui trên con đường mà mình đã chọn “
Nhưng thâm tâm vẫn không khỏi bâng khuâng vì cớ gì em không thể tu tại gia , như đức Phật dạy “ Phật tại tâm, tâm tại Phật “ mà phải chọn bộ đồ xám kia, bỏ cả công việc và gia đình mới là thâm tâm an lạc ?
Tôi dĩ nhiên thấy phục những người theo đạo Thiên chúa đã vì những đứa trẻ lang thang, mồ côi mà lập ra những mái ấm , nuôi nấng dạy dỗ chúng nên người , quý mến những ni sư còn trẻ tuổi nhưng đã sớm làm “ mẹ “ của 1 đàn con đến từ mọi thành phần xã hội, những đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi , nhưng tôi thật sự không thể vì những đứa bé đó mà xuống tóc đi tu , hay vào chùa ở làm công quả tích đức cho bản thân, cho dù gặp chuyện buồn đến mấy, không như ý đến thế nào .
Tôi cũng chỉ sẽ là tôi, mỗi lúc buồn thì nghêu ngao vài câu nhạc Trịnh, viết vớ vẫn trong blog của riêng mình , vui thì rủ bạn bè cùng nhau bát phố , tám đủ thứ chuyện trên đời . Tôi chỉ là một tôi với đầy đủ sân si, hỉ nộ ái ố tùm lum sự … như bây giờ .

Tôi vẫn thực sự u mê không hiểu những người trẻ tuổi như em, như những chư tăng LM kia vì cớ gì lại phải khoác áo nâu sồng , như một cách trốn chạy khỏi cuộc đời phiền muộn ???
Nhưng dẫu sao, tôi vẫn mong em “ hãy cứ yên vui như mọi ngày “ , em nhé .

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Tho Ngoc Sun 31 Jan 2010, 17:31

Chúc cô bé đó an vui trên con đường đã chọn flower
Nếu có duyên tìm về, chị sẽ nhận ra có nhiều điều hay lắm Very Happy

Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  huuhoi Mon 01 Feb 2010, 05:57

Thiện tai, thiện tai,

Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Sự lãnh hội còn phụ thuộc tuệ căn của mình ! Đối với một số vị, Tu là dấn thân, chứ không hẳn là trốn chạy đâu, chị HN ui!

Tặng cho cô bé của chị HN và mục "từ từ viêt" bài này (hì hì, bài này không có minh họa câu nói của HH ở trên đâu!) nhé:

VẾT CHIM BAY
Nhạc: Cung Tiến
Thơ: Phạm Thiên Thư
Trình bày: Bích Liên

Từ từ viết ... Nguyencau%20IMG2

Ngày xưa tôi đón em
Nơi gác chuông chuà nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in

Tôi một mình gọi nhỏ:
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm tôi qua đó
Còn vẫn dấu chân chim

Tôi một mình gọi nhỏ:
Em ơi biết đâu tìm

Ngày xưa tôi đón em
Trên gác chuông chuà nọ
Bây giờ tôi qua đó
Còn thấy chữ trong chuông

Tôi khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
trong tiếng chuông chiều đưa

Ngày xưa em qua đây
cho tình tôi chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu

Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tưởng
Hay một vết chim bay
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Thi Mau Mon 01 Feb 2010, 08:01

TM cũng tham sân si lém nên chưa hỉu được ,ờ .
Mờ nghe người wen báo cáo thì đi tu cũng rắc rối lém, cũng có ganh ghét, đố kị giữa những người tu và đệ tử của thầy, hix
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Cuội Mon 01 Feb 2010, 14:44

Tôi cũng chỉ sẽ là tôi, mỗi lúc buồn thì nghêu ngao vài câu nhạc Trịnh, viết vớ vẫn trong blog của riêng mình , vui thì rủ bạn bè cùng nhau bát phố , tám đủ thứ chuyện trên đời . Tôi chỉ là một tôi với đầy đủ sân si, hỉ nộ ái ố tùm lum sự … như bây giờ .
Như dì vui hơn hén pà con albino
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  huuhoi Tue 02 Feb 2010, 09:11

Thi Mau đã viết:TM cũng tham sân si lém nên chưa hỉu được ,ờ .
Mờ nghe người wen báo cáo thì đi tu cũng rắc rối lém, cũng có ganh ghét, đố kị giữa những người tu và đệ tử của thầy, hix
Một số trong đó còn nghiệp duyên chưa dứt,
Một số khác cũng là dấn thân ... nhưng không phải dấn thân làm Phật sự ! Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Lôi Vũ Tue 02 Feb 2010, 10:35

LV cũng có đi chùa, nhưng hong tu được vì " lòng trần còn tơ vương khanh tướng " .
Cảm ơn thí chủ HN kể chuyện cho quán nghe Từ từ viết ... Icon_flower Từ từ viết ... Icon_flower

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  nnk Wed 03 Feb 2010, 02:13

Tho Ngoc đã viết:Chúc cô bé đó an vui trên con đường đã chọn flower
Nếu có duyên tìm về, chị sẽ nhận ra có nhiều điều hay lắm Very Happy
Tho ddi lam cong qua may tuan ma` loi le coi bo cao siwu hon nha

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  nnk Wed 03 Feb 2010, 02:15

huuhoi đã viết:Thiện tai, thiện tai,

Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Sự lãnh hội còn phụ thuộc tuệ căn của mình ! Đối với một số vị, Tu là dấn thân, chứ không hẳn là trốn chạy đâu, chị HN ui!

Tặng cho cô bé của chị HN và mục "từ từ viêt" bài này (hì hì, bài này không có minh họa câu nói của HH ở trên đâu!) nhé:

VẾT CHIM BAY
Nhạc: Cung Tiến
Thơ: Phạm Thiên Thư
Trình bày: Bích Liên

Từ từ viết ... Nguyencau%20IMG2

Ngày xưa tôi đón em
Nơi gác chuông chuà nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in

Tôi một mình gọi nhỏ:
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm tôi qua đó
Còn vẫn dấu chân chim

Tôi một mình gọi nhỏ:
Em ơi biết đâu tìm

Ngày xưa tôi đón em
Trên gác chuông chuà nọ
Bây giờ tôi qua đó
Còn thấy chữ trong chuông

Tôi khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
trong tiếng chuông chiều đưa

Ngày xưa em qua đây
cho tình tôi chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu

Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tưởng
Hay một vết chim bay
bai nay hay lam HH ui, nhac. hay , loi nnk cang thich hon, trong cac nha tho dong tay kiem co ma nnk doc qua, nnk thich nhat la Pham Thien Thu,nhat la tac pham Dua em tim dong hoa vang

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  nnk Wed 03 Feb 2010, 02:27

Huong ngoc đã viết:
Tho Ngoc đã viết:Thấy một dáng người quen, không biết có phải?
Thỏ chờ nghe chị HN kể chuyện nè, lâu rồi Thỏ không đi đâu, chỉ chạy loanh quanh Basketball
Chạy loanh quanh như Thỏ cũng đủ mệt rồi. ST chưa đi Miến Điện, câu này chắc phải nhờ HH trả lời dùm đó nnk .
Tào lao cho quán có bài vở nhen cả nhà

Tôi quen cô nhỏ thật tình cờ : thắc mắc về tên và cùng sở thích âm nhạc . Những người thích KL đa số đều thuộc lứa tuổi trung niên, thế nên tôi đã bật ngửa khi biết đó chỉ là 1 cô bé chưa bước vào hàng băm .
Những lần gặp gỡ, thư từ liên lạc cho tôi biết cô bé đang có 1 người hết lòng lo lắng, yêu thương , công việc làm thì rất thuận lợi và được mọi người quý mến .
Mà làm sao không yêu mến cho được khi đó là 1 cô gái chính cống HN với giọng nói thật chuẩn , ngọt ngào, nhỏ nhẹ .( đã được kiểm chứng bằng 1 người chính cống BK 54 ) Trái ngược với những gì tôi được biết về tuổi 8X xứ Hà thành .
Bẵng đi một thời gian, em không vào net , đôi lần loáng thoáng nghe tin em chuẩn bị đi tu , xem đạo là đời ,nhưng vẫn không tin cho lắm, tôi nghĩ những lần em bỏ cả công việc đi theo thầy NH, tìm tới L M chỉ là sở thích thoáng qua của tuổi trẻ , rồi em sẽ trở lại là em, một cô bé nhiệt tâm, yêu đời như thuở nào . Em sẽ lấy chồng, sinh con , nhìn bóng câu qua cửa sổ một cách yên bình, thản nhiên như cuộc đời của em vốn đã định sẵn .
Cho đến một hôm, em gởi đến tôi một tập ảnh mà em đã chụp trong mấy tuần tu nơi đình Từ Hiếu . Tự nhiên thấy lòng nghẹn ngào một chút, tiếc nuối một chút trước cô bé mắt to gầy ốm đang tươi cười nhìn mình .
Mặc dù biết em bây giờ đã đạt được đạo, ngộ ra rằng đi tu không phải là lánh đời , mà trước tiên là đạt được tự do , thanh thản và an lạc cho chính mình . Vượt qua khỏi mọi khổ đau của đời sống , sau đó mới quay lại độ cho gia đình và chúng sanh .

Tôi cũng tin lời em : những nguời trẻ bây giờ có kiến thức, trình độ và sự hiểu biết để tư duy mà tìm đến những gì có nội dung đich thực , và LM là nơi những người trẻ tuổi tìm thấy , LM là phật giáo dấn thân vào cuộc sống , đem bình an đến cho mọi người .
Mặc dù tôi đã nói là “ tôi hiểu em, chúc em an vui trên con đường mà mình đã chọn “
Nhưng thâm tâm vẫn không khỏi bâng khuâng vì cớ gì em không thể tu tại gia , như đức Phật dạy “ Phật tại tâm, tâm tại Phật “ mà phải chọn bộ đồ xám kia, bỏ cả công việc và gia đình mới là thâm tâm an lạc ?
Tôi dĩ nhiên thấy phục những người theo đạo Thiên chúa đã vì những đứa trẻ lang thang, mồ côi mà lập ra những mái ấm , nuôi nấng dạy dỗ chúng nên người , quý mến những ni sư còn trẻ tuổi nhưng đã sớm làm “ mẹ “ của 1 đàn con đến từ mọi thành phần xã hội, những đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi , nhưng tôi thật sự không thể vì những đứa bé đó mà xuống tóc đi tu , hay vào chùa ở làm công quả tích đức cho bản thân, cho dù gặp chuyện buồn đến mấy, không như ý đến thế nào .
Tôi cũng chỉ sẽ là tôi, mỗi lúc buồn thì nghêu ngao vài câu nhạc Trịnh, viết vớ vẫn trong blog của riêng mình , vui thì rủ bạn bè cùng nhau bát phố , tám đủ thứ chuyện trên đời . Tôi chỉ là một tôi với đầy đủ sân si, hỉ nộ ái ố tùm lum sự … như bây giờ .

Tôi vẫn thực sự u mê không hiểu những người trẻ tuổi như em, như những chư tăng LM kia vì cớ gì lại phải khoác áo nâu sồng , như một cách trốn chạy khỏi cuộc đời phiền muộn ???
Nhưng dẫu sao, tôi vẫn mong em “ hãy cứ yên vui như mọi ngày “ , em nhé .
chuyen ddi Hue ky roi ,nnk co' ghe' tha(m vien mo coi, cung la` chua`, thay' co' thay' co' rat nhieu su* co^, gia` co' tre? co', thay' ho. sa(n soc' nhung~ tre? mo^` co^', benh tat. ddui mu`, trong long dda^y` kha^m phuc., co' le, phan nhieu nguoi ddi tu co' tam' long va su menh. nhu vay.
Từ từ viết ... Vietnam113
Từ từ viết ... Vietnam107
Từ từ viết ... Vietnam108
Từ từ viết ... Vietnam109
Từ từ viết ... Vietnam111
Từ từ viết ... Vietnam110

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  nnk Wed 03 Feb 2010, 02:32

nghe noi' nguoi ddi tu chan chinh thuong de chanh. long` voi' nha^n sinh, st de chanh. long` vay. sau nay` de ddi tu lam' ha nghen. Very Happy

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  gia khanh Wed 03 Feb 2010, 09:10

nnk đã viết:nghe noi' nguoi ddi tu chan chinh thuong de chanh. long` voi' nha^n sinh, st de chanh. long` vay. sau nay` de ddi tu lam' ha nghen. Từ từ viết ... Icon_biggrin
Nhìn mí hình nnk post lên thấy thương quá , GK hẳm dám nghĩ đến ngày mình sẽ mang một bé về nuôi . Siệt phục mấy ni sư đó nnk hé
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Lôi Vũ Fri 05 Feb 2010, 09:12

nnk mà kèm bài viết nữa thì hay biết mấy

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Thi Mau Sat 06 Feb 2010, 15:59

nk chỉ biết dán hình
Nếu mờ biếu viết thì mình ...dông luôn
Chị Ngọc sao cứ hứa suông
Từ từ , mà có một bài ...buồn hiu
Anh K thì hứa cho kêu
Nói vào chẳng thấy , lêu lêu ...hẹn lèo Very Happy
hí hí
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Huong ngoc Mon 08 Feb 2010, 10:54

Cảm ơn hình của nnk và các bồ tèo vào để lại chữ ký . Chị HN đâu có hứa lèo, tại chưa nghĩ ra gì để viết thôi , hi hi .
Dưới đây là 1 bài viết của người bạn . Người này quanh năm suốt tháng im lặng, rồi tự nhiên một hôm trồi đầu lên thở bằng bài viết đầy si tư và hoài niệm.
Mang về cho cả nhà đọc từ từ ngày tết hen geek

Tôi đang ở một thành phố được gọi là thành phố hoa hồng . Mưa nhiều hơn nắng nên có nhiều cây xanh , thành phố nằm bên một con song hiền hòa, mùa thu lá vàng ngập lối đi và mùa đông cũng băng giá như mùa đông của những xứ lạnh khác .

Bàn luận về những đêm mất ngủ :

Ý kiến của QR là đọc sách ngược đầu . Một ý kiến thiệt ngộ nghĩnh nhưng có lý .
Nhưng nếu vẫn không ngủ được thì đừng them năn nỉ nó . Năn nỉ nó sẽ “ chảnh “ , chắc không hiểu chảnh là gì phải không ? Chảnh là làm phách đó . Mà phải giận nó, nghỉ chơi với nó , như vậy nó sẽ sợ và ngoan ngoãn đến với mình

Theo ông Sắt đường rầy thì “ thức để có them thời gian sống “ . Rất là có lý .
Nhưng “ ngủ là chết “ thì chưa nghe , chỉ nghe “ ngủ sớm mai đi cày “

Tôi cũng có cùng một ý nghĩ như S .
Người giàu có thì có ít thì giờ nhưng có nhiều tiền , họ phải để dành thì giờ để có dịp phung phí $ . Người nghèo thì có ít tiền nhưng lại có dư thì giờ

Vậy tại sao ta lại không phung phí một ít thời gian của ta có ? Phung phí bằng cách nào ..hi hi hi , thức không thèm ngủ . Nếu ta thức một đêm không ngủ đồng nghĩa là ta đã sống gấp đôi người khác ngày hôm nay ??? hi hi hi , như vậy nếu không ngủ được thì lời to .

Tôi ở đây đôi lúc lại thức một đêm không thèm ngủ … Pha 1 ly café thật đậm để đuổi giấc ngủ đi chỗ khác chơi . Pha một bình trà Thái Đức để có cớ đi lại )
Nếu có thơm một bình hoa ngát hương nữa thì đủ để thức một đêm .Trong đêm khuya thanh vắng chỉ có ta cô đơn và bong đêm mượt mà .
Đó là lúc mà ta sống với chính ta , nhớ về những chuyện đã qua , suy nghĩ về những việc đã làm , và ước mong cho những ngày sắp đến . Và rồi để hồn bay bổng theo những ước mơ . Mơ mộng và mộng mơ . Cứ thế để tâm hồn lãng đãng trôi .
Nếu ngồi mỏi thì mở cửa bước ra đường , dưới ánh đèn vàng đếm từng bước , từng bước trên hè phố vắng , và nếu nghe đâu đó thoảng chút hương thơm của một loài hoa , hạy chậm bước để tận hưởng chút khoảnh khắc của thời gian tuyệt vời .
Hoặc bước ra sau hiên nhà , nhìn lên bầu trời bao la để tìm những vì sao mà xưa kia người bạn nhỏ đầu đời đã đặt tên cho nó .
Ngày xưa, tôi và em thường hay qua cầu 21 nhịp để đếm sao . Chòm sao hiệp sĩ mà em tôi cứ gọi là sao Ông Vua . Mình đã đặt tên cho những vì sao kia tên của những người bạn thân quen … “ nguyên hết chum sao ông Vua kia là sao của em , khi nào anh đi xa mỗi đêm nhìn lên trời là thấy em “
Câu nói ấy với giọng bắc pha Huế nghe ngọt dịu . Nên mãi giờ này mỗi khi nhìn thấy chòm sao Ông Vua, tôi vẫn cứ như nghe câu nói ngọt ngào ấy .
Bây giờ em đã xa , người bạn nhỏ đã không còn bên cạnh cuộc đời . Nhưng khi nào nhớ đến, chút hạnh phúc vẫn còn đó .
Mỗi lần tôi giận, em thường nói : “ coi kìa, HHV đang nhìn mình kìa ! “


Ngôi sao của HHV nằm ở dưới chân bên phải . Ngôi sao vai bên trái là của QB .
Ngôi sao vẫn còn đó , nhưng B thì đã bước xuống đời bỏ cuộc chơi …
Nếu Tí đếm từ vai bên phải xéo qua đầu phía bên trái , ngôi sao sang thứ ba là ngôi sao của Tí . Hôm nào tìm thử xem .
Cứ như vậy, mỗi đêm không ngủ tôi thường nhìn lên bầu trời bao la để tìm sao và rồi thì những ngày cũ lại về , những ngày tươi đẹp nhất của tuổi vừa lớn , có tiếng cười . có bạn bè và có em tôi . Đúng là “ một trời thương nhớ “ . Không biết người viết ra câu này có tâm trạng giống như tôi ?
Ở đây, hầu hết mọi người đều chạy theo thời gian, theo cơm áo . Họ đã không có thời giờ để sống cho chính họ và có nhiều người không dám nhìn vào mình . Rồi dần dà quên mất chính mình . Đến một lúc , chợt ngưng lại và tự hỏi “ Ta là ai ?” Đôi lúc mình phải tìm lấy sự cô đơn . Chính sự cô đơn sẽ nuôi ta khôn lớn .

Phan thi Lẻ Loi . Ở xứ người ai cũng cảm thấy lẻ loi , không chỉ riêng một người họ Phan .
Chỉ có ông C là hạnh phúc , trong tranh đua, không đòi hỏi , bằng lòng với những gì mình đang có , iêu vợ, lo cho con , đơn giản đó là hạnh phúc và triết lý của cuộc sống .
Nhưng ông C ơi, coi chừng ông vì quá hạnh phúc ( hạnh phúc dư thừa ) sẽ bị tẩu hỏa nhập ma như Âu dương Phong , chẳng biết mình là ai , rồi một hôm ngửa mặt lên trời cười kha kha và nói “ ta là thằng QN thì thí mồ 

Hi hi hi, tào lao xay bột nhiêu đây thôi. Tui ngủ sớm mai đi cày . Chúc vui .

QN .

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Thi Mau Wed 10 Feb 2010, 07:16

Người giàu có thì có ít thì giờ nhưng có nhiều tiền , họ phải để dành thì giờ để có dịp phung phí $ . Người nghèo thì có ít tiền nhưng lại có dư thì giờ

Vậy tại sao ta lại không phung phí một ít thời gian của ta có ? Phung phí bằng cách nào ..hi hi hi , thức không thèm ngủ . Nếu ta thức một đêm không ngủ đồng nghĩa là ta đã sống gấp đôi người khác ngày hôm nay ??? hi hi hi , như vậy nếu không ngủ được thì lời to .
Ý tưởng của người này hay hay, cũng xâu sắc hén chị HN, ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Lôi Vũ Wed 10 Feb 2010, 19:06

Đó là lúc mà ta sống với chính ta , nhớ về những chuyện đã qua , suy nghĩ về những việc đã làm , và ước mong cho những ngày sắp đến . Và rồi để hồn bay bổng theo những ước mơ . Mơ mộng và mộng mơ . Cứ thế để tâm hồn lãng đãng trôi .
Nếu ngồi mỏi thì mở cửa bước ra đường , dưới ánh đèn vàng đếm từng bước , từng bước trên hè phố vắng , và nếu nghe đâu đó thoảng chút hương thơm của một loài hoa , hạy chậm bước để tận hưởng chút khoảnh khắc của thời gian tuyệt vời .
Hoặc bước ra sau hiên nhà , nhìn lên bầu trời bao la để tìm những vì sao mà xưa kia người bạn nhỏ đầu đời đã đặt tên cho nó .
Thơ mộng quá Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  hoang Wed 03 Mar 2010, 07:55

Người bạn mất ngủ này có nhiều ý tưởng hay hay alien
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  huuhoi Wed 03 Mar 2010, 08:43

Vậy thì mình hãy mong thêin hạ mất ngủ nhiều nhiều, để có thêm ý tưởng hay hay, hén! Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Từ từ viết ... Empty Re: Từ từ viết ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 5 trang 1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết