Nắm xôi của mẹ - Quét Lá
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nắm xôi của mẹ - Quét Lá
Lượm trên mạng , rinh về đây làm kỷ niệm:
NẮM XÔI CỦA MẸ
Sáng nay đi biểu tình
Mẹ nhét cho nắm xôi
Cầm lấy cho chắc bụng
Nếu lỡ gặp lôi thôi
Thái thú Tàu nó bắt
Cũng còn cái… liếm môi!
Chuyện mẹ đoán như thần
Quả nhiên là bị bắt
Trong những phút dằn co
Nắm xôi cùng đi mất
Thái thú ơi thái thú!
Nắm xôi Việt Nam đó
Nuôi nấng anh từng ngày
Anh ăn xôi đất Việt
Sao làm tay sai Tàu?
Ngư dân bị ăn hiếp
Nơi biển đảo quê hương
Không thấy anh ngăn cản?
Tàu ơi anh giỏi thiệt!
Đầu anh nơi phương Bắc
Hạ bộ ở phương Nam
Chủ Nhật sau xuống đường
Mẹ lại cho nắm xôi!
17 tháng 7 năm 2011
Quét Lá
NẮM XÔI CỦA MẸ
Sáng nay đi biểu tình
Mẹ nhét cho nắm xôi
Cầm lấy cho chắc bụng
Nếu lỡ gặp lôi thôi
Thái thú Tàu nó bắt
Cũng còn cái… liếm môi!
Chuyện mẹ đoán như thần
Quả nhiên là bị bắt
Trong những phút dằn co
Nắm xôi cùng đi mất
Thái thú ơi thái thú!
Nắm xôi Việt Nam đó
Nuôi nấng anh từng ngày
Anh ăn xôi đất Việt
Sao làm tay sai Tàu?
Ngư dân bị ăn hiếp
Nơi biển đảo quê hương
Không thấy anh ngăn cản?
Tàu ơi anh giỏi thiệt!
Đầu anh nơi phương Bắc
Hạ bộ ở phương Nam
Chủ Nhật sau xuống đường
Mẹ lại cho nắm xôi!
17 tháng 7 năm 2011
Quét Lá
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Nắm xôi của mẹ - Quét Lá
Hi hi,
Lời thơ dí dỏm mộc mạc.
Hẳn tác giả lại hòa mình vào giòng người ngày 24/7 vừa qua. Hy vọng lần này "nắm xôi của mẹ" không bị lũ đầu trâu mặt ngựa cướp mất của bạn !
Lời thơ dí dỏm mộc mạc.
Hẳn tác giả lại hòa mình vào giòng người ngày 24/7 vừa qua. Hy vọng lần này "nắm xôi của mẹ" không bị lũ đầu trâu mặt ngựa cướp mất của bạn !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Nắm xôi của mẹ - Quét Lá
Lộn chuồng rồi chủ quán ui , lẽ ra phải mang dzô Bảo thư phòng mới lược à
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Nắm xôi của mẹ - Quét Lá
Hí hí,
Đúng ra là dzị, nhưng mà HH thấy mang qua bển thì ... hơi quá !
Đúng ra là dzị, nhưng mà HH thấy mang qua bển thì ... hơi quá !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Nắm xôi của mẹ - Quét Lá
trong vụ bieu tinh này nnk thấy xuất hiện nhiều tác pham thơ, văn nhạc hùng tráng và bi thương
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47