Trời đã sang Đông
+7
Thi Mau
Lôi Vũ
Cuội
gia khanh
Hoàng Lão Tà
chiều hoang
huuhoi
11 posters
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Trời đã sang Đông
MX ui ,lam gi ma" MX cười bể bụng luôn "vay .TV hat giong giong hat CL qua MX hen
Ban nhac nay chac la MX cuoi hong noi roi
MAT NHAU MUA DONG-ANH BANG-LE THU
[youtube][/youtube]
Ban nhac nay chac la MX cuoi hong noi roi
MAT NHAU MUA DONG-ANH BANG-LE THU
[youtube][/youtube]
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Trời đã sang Đông
TH à ,MX cười làm những lời bàn vui đó mà .TV hát rất tình cảm ,mấy Bác lớn tuổi hay thích nghe TV lắm TH
MX cũng rất thích giọng Hoàng Oanh hát âm nào âm nấy rõ ràng ,ko luyến nhiều nhưng nghe rất êm .Bài hát này cô hát rất hay ,chất giọng hồi còn trẻ ????
Ui cha tui lộn giọng hát rùi he..he..Lệ Thu !
MX cũng rất thích giọng Hoàng Oanh hát âm nào âm nấy rõ ràng ,ko luyến nhiều nhưng nghe rất êm .Bài hát này cô hát rất hay ,chất giọng hồi còn trẻ ????
Ui cha tui lộn giọng hát rùi he..he..Lệ Thu !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Trời đã sang Đông
huuhoi đã viết:Nghe bên kia MX nói trời đã sang Đông, HH sực nhớ bèn lôi chủ đề này lên:EM NGỦ TRONG MỘT MÙA ĐÔNG
Sáng tác:Đăng Khánh
Lời: Du Tử Lê
Trình bày: Ý Lan - Vũ Khanh
Em ngủ trong một mùa đông
Cánh đồng tôi nước ròng
Nhớ gì chăn gối cũ
Em về qua bến sông
Em ngủ trong một rừng cây
Mà lòng em rất đầy
Mùa hè sao rực rỡ
Hàng cây xanh lá gầy
Thôi hết rồi tim đã từ suối tóc cơn mưa
Em có về xa cách rồi, mùa thu còn đó
Em sẽ về, em có còn ngực thơm môi úa
Vẫn tháng Giếng xưa
Và vẫn đợi chờ...
Em ngủ trong một mùa xuân
Một mùa xuân chết dần
Bàn chân buồn góc phố
Hhồn phố khg chối chăn
Em ngủ trong một mùa thu
Cuộc tình em giã từ
Một đời không vậy nữa
Một đờ thôi cũng thôi
Nghe bài này thấy một trời Mùa Đông hi..hi..Du Ca thấy mấy tình ở Miền Bắc rét luôn ,Du Ca cũng cảm thấy mình cũng đang rét Lạnh kinh khủng !
Bài này nghe lai hay ghê !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Phòng thơ văn sáng tác
» Đạo Cao Đài - Tôn giáo do người Việt sáng lập
» Nhất Vợ Nhì Trời !
» Nói nhảm ....
» Hương Đồng Gió Nội
» Đạo Cao Đài - Tôn giáo do người Việt sáng lập
» Nhất Vợ Nhì Trời !
» Nói nhảm ....
» Hương Đồng Gió Nội
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47