Cổ Học Tinh Hoa
+7
nnk
Lôi Vũ
Cuội
chiều hoang
Hoàng Lão Tà
gia khanh
huuhoi
11 posters
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Càng phủi càng có bụi Thôi đừng phủi mới sống dai ,sạch sẽ quá mau chết sớm !
Bài này HH đưa lên rồi nó ở trang 3 của chương này đó nhưng lời lạm bàn lần này có vẽ khí thế hơn !
Bài này HH đưa lên rồi nó ở trang 3 của chương này đó nhưng lời lạm bàn lần này có vẽ khí thế hơn !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cổ Học Tinh Hoa
MX ui .Vo day doc TH ket nhat loi ban nay cua HH ne " Vô tình chẳng biết bọn quan sai ăn lương của dân mà chẳng biết lo bảo vệ dân, có chức năng gì, mà vẫn cứ được ăn trên ngồi trước; còn bọn Mạt Tử thì cứ sướng rơn vì được khen, cứ lăn mình vào hiểm nguy, để bọn ngưu đầu mã diện ngồi cười ruồi!"mot cau noi nhieu y nghia qua troi luon
HH gioi qua tang ne .
HH gioi qua tang ne .
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Cổ Học Tinh Hoa
HH mà nói gì ! : Chất giọng lúc nào cũng mạnh mẽ!
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cổ Học Tinh Hoa
ái đó kêu bằng "to mồm" phải không MX ???
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Hai câu nói trên hơi hơi cùng ý phải ko MX????
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Cổ Học Tinh Hoa
"to mồm "thì cũng ko to lắm ! Đại loại là ngừ có "dũng khí ,dũng khiết "gì đó phả koi Lão Tà vì ngâm cứu Khổng Lão nhiều hỏi cho chắc !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cổ Học Tinh Hoa
15. Bắt Chước Nhăn Mặt
Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào đau ôm bụng nhăn mặt, thì lại càng đẹp lắm. Có người đàn bà ở cùng làng thấy mặt nhăn mà đẹp, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng mà nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ; nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế
vợ con mà chạy trốn.
(Trang Tử)
Lời Bàn:
Chỉ biết nhăn mặt là đẹp. Không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp. Thực là đáng tiếc! Kẻ quên phận mình, chỉ muốn bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong truyện này không? Ôi! bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ cứ nhắm mắt bắt chước liều như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến bản thân.
Lạm bàn
Trang Tử ngày xưa nói là vậy.
Ngày nay có gã Tặc Tử có tài lương lẹo, trèo lên ghế Thượng Thư bộ Hộ.
Ngày nọ ngài Tể Tướng nằm mộng thấy cụ Tổ về quở trách sao đẻ từ đường cũ kỹ, đã hai năm rồi chưa được trùng tu, cơi nới. Sáng ra Tể Tướng triệu Thượng Thư bộ Hộ tới, đòi chi ngân sách trùng tu điện thờ tổ tiên nhà mình. Khổ thay ngân sách đã cạn. Tể Tướng nổi giận:
"Ta mặc kệ các người cạn hay không cạn, nội trong ba tháng phải có đủ tiền cho ta trùng tu, kẻo động mả tổ nhà ta, cái ghế ta e lung lay. Các người há chẳng thuộc Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo "... chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các người cũng mất" đó sao. Vậy nên, nếu các ngươi muốn còn giữ được bỗng lộc thì mau kiếm cho ra tiền trùng tu !"
Tặc Tử bèn tâu: "thần lật xem kinh sử đã nhiều, nghiệm ra rằng làm ra mới sao nhanh bằng tận dụng cái sẵn có. Mà cái sẵn có vốn đang nằm ở trong dân. Vậy nên ta lập tức tăng to thuế, đặt thêm các đều khoản tận thu. Hẳn nhanh chóng có tiền!"
Thượng Thư bộ Lễ bèn can:
"Nhân ngài Tể Tướng nhắc tới Hịch Tướng Sĩ, hẳn ngài Tặc Tử cũng nhớ chính ngài Hưng Đạo Đại Vương cũng đã khuyên vua Trần Anh Tông: “Nên khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Nay, kinh tế khó khăn, liệu có p hải là thời gian tốt để tận thu vậy hay chăng?"
Tặc Tử cãi:
"Hưng Đạo ngày cũng đã liên kết quyền lợi của cấp trên và quần chúng rồi mà! Bây giờ lỡ có bề gì xúc phạm bề trên, gia quyến Tể Tướng bất an thì ..."vợ con các ngươi cũng khốn". Tể tướng đã mượn lời Hưng Đạo để đe dọa như vậy, mình há dám chẳng tuân. Mà mình có tăng thuế cũng chẳng cao bằng mấy nước khác, bọn dân đen không thể than phiền được!"
Thương thư bộ Lễ lại còn bàn ra:
"Cứ như truyện Bắt chước nhăn mặt ở trên,Trang Tử đã nói mình đã không bằng người ta, lại đi bắt chước hành vi của người ta, há chẳng tự làm xấu mình lắm ru?"
...
Tể Tướng nãy giờ lắng nghe, e chừng đã sốt ruột, lập tức ngắt lời:
"Trang Tử là thằng nào, sống ở đâu mà dám nhiều chuyện vậy! Để ta kêu bộ Hình còng đầu nó đem về đây coi có còn dám bẻm mép hay không! Xấu thì đã làm sao? Miễn là có tiền đầy túi, đứa nào dám chê ta xấu! Mà có Xấu thì đi thẩm mỹ viện mấy hồi! Cái thằng Trang Tử thiệt là biết một mà chẳng biết hai"
Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào đau ôm bụng nhăn mặt, thì lại càng đẹp lắm. Có người đàn bà ở cùng làng thấy mặt nhăn mà đẹp, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng mà nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ; nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế
vợ con mà chạy trốn.
(Trang Tử)
Lời Bàn:
Chỉ biết nhăn mặt là đẹp. Không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp. Thực là đáng tiếc! Kẻ quên phận mình, chỉ muốn bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong truyện này không? Ôi! bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ cứ nhắm mắt bắt chước liều như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến bản thân.
Lạm bàn
Trang Tử ngày xưa nói là vậy.
Ngày nay có gã Tặc Tử có tài lương lẹo, trèo lên ghế Thượng Thư bộ Hộ.
Ngày nọ ngài Tể Tướng nằm mộng thấy cụ Tổ về quở trách sao đẻ từ đường cũ kỹ, đã hai năm rồi chưa được trùng tu, cơi nới. Sáng ra Tể Tướng triệu Thượng Thư bộ Hộ tới, đòi chi ngân sách trùng tu điện thờ tổ tiên nhà mình. Khổ thay ngân sách đã cạn. Tể Tướng nổi giận:
"Ta mặc kệ các người cạn hay không cạn, nội trong ba tháng phải có đủ tiền cho ta trùng tu, kẻo động mả tổ nhà ta, cái ghế ta e lung lay. Các người há chẳng thuộc Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo "... chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các người cũng mất" đó sao. Vậy nên, nếu các ngươi muốn còn giữ được bỗng lộc thì mau kiếm cho ra tiền trùng tu !"
Tặc Tử bèn tâu: "thần lật xem kinh sử đã nhiều, nghiệm ra rằng làm ra mới sao nhanh bằng tận dụng cái sẵn có. Mà cái sẵn có vốn đang nằm ở trong dân. Vậy nên ta lập tức tăng to thuế, đặt thêm các đều khoản tận thu. Hẳn nhanh chóng có tiền!"
Thượng Thư bộ Lễ bèn can:
"Nhân ngài Tể Tướng nhắc tới Hịch Tướng Sĩ, hẳn ngài Tặc Tử cũng nhớ chính ngài Hưng Đạo Đại Vương cũng đã khuyên vua Trần Anh Tông: “Nên khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Nay, kinh tế khó khăn, liệu có p hải là thời gian tốt để tận thu vậy hay chăng?"
Tặc Tử cãi:
"Hưng Đạo ngày cũng đã liên kết quyền lợi của cấp trên và quần chúng rồi mà! Bây giờ lỡ có bề gì xúc phạm bề trên, gia quyến Tể Tướng bất an thì ..."vợ con các ngươi cũng khốn". Tể tướng đã mượn lời Hưng Đạo để đe dọa như vậy, mình há dám chẳng tuân. Mà mình có tăng thuế cũng chẳng cao bằng mấy nước khác, bọn dân đen không thể than phiền được!"
Thương thư bộ Lễ lại còn bàn ra:
"Cứ như truyện Bắt chước nhăn mặt ở trên,Trang Tử đã nói mình đã không bằng người ta, lại đi bắt chước hành vi của người ta, há chẳng tự làm xấu mình lắm ru?"
...
Tể Tướng nãy giờ lắng nghe, e chừng đã sốt ruột, lập tức ngắt lời:
"Trang Tử là thằng nào, sống ở đâu mà dám nhiều chuyện vậy! Để ta kêu bộ Hình còng đầu nó đem về đây coi có còn dám bẻm mép hay không! Xấu thì đã làm sao? Miễn là có tiền đầy túi, đứa nào dám chê ta xấu! Mà có Xấu thì đi thẩm mỹ viện mấy hồi! Cái thằng Trang Tử thiệt là biết một mà chẳng biết hai"
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Chương này thấy hấp dẫn nghen nhưng ...HH bỏ màu chữ lạm bàn khó thấy quá đi ,mắt Du Ca kỳ này cận nặng lắm ,tăng kính và tăng kích cờ chữ 125 mà đọc vẫn thấy mờ đó hi..hi..đề nghị bữa sau chơi màu chừ rõ một chút nhé HH
Du Ca sẽ tán cái chương này sau
Du Ca sẽ tán cái chương này sau
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Chùi ui cổ học tinh hoa này lợi hại quá ,đầu đen biến đầu trắng nhanh lắm HH ơi !
Thời hại điện này có nhiều ngừ bắt chước nhanh lắm đến nỗi diện mạo mới thấy ngày hôn qua ,bữa nay khác rồi
Ko thể nào tưởng tượng nổi nhưng ...cũng đúng thôi để cải cách đường lối đúng hơn cho việc Khôi phục kinh tế gia đình phát triển mạnh
Thời hại điện này có nhiều ngừ bắt chước nhanh lắm đến nỗi diện mạo mới thấy ngày hôn qua ,bữa nay khác rồi
Ko thể nào tưởng tượng nổi nhưng ...cũng đúng thôi để cải cách đường lối đúng hơn cho việc Khôi phục kinh tế gia đình phát triển mạnh
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Một hình ảnh hay thấy trong đời. Hãy bình tĩnh nhìn lại, có thể bạn sẽ thấy hình ảnh chính mình trong cặp gà này.
- Tao đá cho mày biết cái tội gáy của mày!
- Tao cũng vậy! Cho mày chết, cái tội gáy nè! ...
Từng đọc đâu đó nói : người này phê phán cái thói huênh hoang khoác lác của người khác, không hẳn vì mình tốt đẹp gì hơn, mà có thể chỉ vì cái huênh hoang của người kia động chạm tới cái huênh hoang của chình mình ...
Nam hoa kinh có truyện:
Kỷ Tỉnh Tử lãnh phần lập gà đá độ cho vua.
Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Chưa, gà còn gáy kiêu khí".
Mười ngày nữa, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Gà còn gáy đáp với gà khác. Thấy gà khác, còn biết cảm động".
Mười ngày sau nữa, lại hỏi thăm, Kỷ Tỉnh Tử cũng nói: "Nó còn thanh khí, hăng hái lắm".
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm, thì Tỉnh Tử nói: "Được rồi! nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó, nó không còn biết cảm động nữa. Nó ngay như khúc gỗ rồi, đã đạt tới cảnh giới như như bất động ,không con gà nào đối đầu với nó nổi nữa".
...
Đây là chân dung con gà vô địch:
- Tao đá cho mày biết cái tội gáy của mày!
- Tao cũng vậy! Cho mày chết, cái tội gáy nè! ...
Từng đọc đâu đó nói : người này phê phán cái thói huênh hoang khoác lác của người khác, không hẳn vì mình tốt đẹp gì hơn, mà có thể chỉ vì cái huênh hoang của người kia động chạm tới cái huênh hoang của chình mình ...
Nam hoa kinh có truyện:
Kỷ Tỉnh Tử lãnh phần lập gà đá độ cho vua.
Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Chưa, gà còn gáy kiêu khí".
Mười ngày nữa, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Gà còn gáy đáp với gà khác. Thấy gà khác, còn biết cảm động".
Mười ngày sau nữa, lại hỏi thăm, Kỷ Tỉnh Tử cũng nói: "Nó còn thanh khí, hăng hái lắm".
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm, thì Tỉnh Tử nói: "Được rồi! nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó, nó không còn biết cảm động nữa. Nó ngay như khúc gỗ rồi, đã đạt tới cảnh giới như như bất động ,không con gà nào đối đầu với nó nổi nữa".
...
Đây là chân dung con gà vô địch:
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Chủ quán này cao siêu quá ..sách vở là một phần ...trong thực tế chưa chắc à nghen
Vỗ ngực xưng tên ta là tiểu nhân ,ta có quyền phát ngôn chính luận ....mặc kệ ko biết ta có những ưu khuyết điểm gì
Vỗ ngực xưng tên ta là tiểu nhân ,ta có quyền phát ngôn chính luận ....mặc kệ ko biết ta có những ưu khuyết điểm gì
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Toàn là câu cú của người xưa chứ lão chủ quản này có sáng tác gì đâu
Chỉ nhân lúc rãnh rỗi mà so sánh chuyện người xưa nói với chuyện đời xung quanh, soi thử xem có mình trong đó không thôi à!
Đó cũng là cách để lão tự răn mình
Chỉ nhân lúc rãnh rỗi mà so sánh chuyện người xưa nói với chuyện đời xung quanh, soi thử xem có mình trong đó không thôi à!
Đó cũng là cách để lão tự răn mình
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Bộ soi gương hàng ngày chưa đủ thấy chính mình hả Lão ..đúng ko Cỏ Lạ
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Cổ Học Tinh Hoa
Chính xác Du Ca ,ngày nào mình cùng ẹo bên gương xem có tóc bạc nhiều chưa
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Liên khúc Tình Nghèo - Tình Lúa Duyên Trăng
» thơ 7 tình
» Thư tình của các cụ .
» Thơ tình không người nhận
» Tình Hồng ...
» thơ 7 tình
» Thư tình của các cụ .
» Thơ tình không người nhận
» Tình Hồng ...
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47